“Khẩn cầu” cho con được đi học trực tiếp
VHO-Trong khi hầu hết các cơ sở giáo dục THPT trên địa bàn TP Hà Nội đã cho học sinh đi học trở lại, thì có những phụ huynh của một ngôi trường đang phải “khẩn cầu” BGH cho con em họ được đến trường.
Học sinh THPT FPT đang mong mỏi được trở lại trường
Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trực thuộc về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong việc tổ chức dạy và học trực tiếp các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, nhiều trường đã cho học sinh đi học từ ngày 21.3.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các đơn vị trường học tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên. Đồng thời, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương; kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9, lớp 12.
Nắm bắt được thông tin trên, hầu hết các trường đã mở cửa trở lại sau thời gian dài học online vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Không chỉ trường công lập mà các trường tư thục, dân lập như Marie Curie, Trường Lômônôxốp, Trường THPT Phan Huy Chú cũng đã mở cửa đón học sinh. Trong ngày đầu tiên, đích thân Hiệu trưởng hay giáo viên chủ nhiệm ra tận cổng trường chào đón các em, tạo nên sự ấm áp, thân thương, gần gũi… Trường nào cũng có phương án phòng, chống dịch chu đáo như đo thân nhiệt, bố trí các lối đi riêng, có bàn để các em sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Đại diện một số trường cho biết, sẽ tận dụng thời gian còn lại của năm học để củng cố kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là với học sinh lớp 12, khi các em đang sắp đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.
Tuy nhiên, có một ngôi trường mà đã rất nhiều lần phụ huynh học sinh các khối lớp “khẩn cầu” cho con em họ được đến trường học trực tiếp nhưng chưa có kết quả. Đó là trường THPT FPT Hà Nội. Bà Quách Thị Diệp Quỳnh, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT FPT cho biết, họ đã liên tục gửi email tới nhà trường để hỏi xem liệu THPT FPT có kế hoạch cho các con quay lại trường học trực tiếp hay không, bởi giai đoạn này là thời điểm nửa cuối của kỳ 2 năm học 2021-2022, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm học. Các con đã trải qua gần hai năm học online làm bạn với máy tính, việc không được đi học trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập và quyền lợi của học sinh. Trường THPT FPT phản hồi rằng, đã và đang tiến hành thực hiện các bước theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội trong Công văn số 684/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18.3.2022. Thông báo và kế hoạch cụ thể về việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường sẽ gửi đến Ban đại diện và toàn thể cha mẹ học sinh ngay khi phương án đề xuất của nhà trường được UBND huyện Thạch Thất phê duyệt.
Thông tin này khiến phụ huynh bức xúc, bởi đã không ít lần nhà trường viện cớ để trì hoãn cho học sinh đi học trở lại. Các phụ huynh liền gửi thư tới ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT để phản ánh việc “con em họ đã trở thành những học sinh cuối cùng trên địa bàn TP Hà Nội chưa thể quay lại trường”, đồng thời, phụ huynh cũng yêu cầu làm rõ việc này là do sự tắc trách của nhà trường hay của UBND huyện Thạch Thất.
Không muốn bị thua thiệt ngay từ vạch xuất phát là mong mỏi của tất cả phụ huynh và học sinh Trường THPT FPT Hà Nội. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em đã phải ở nhà học online suốt hai năm trời. Một số phụ huynh cho biết, việc học của các con sa sút, cùng với đó, ý thức học tập, kỷ luật của các em cũng có hiện tượng đi xuống và liên tục bị nhắc nhở, bởi học online khó kiểm soát như học trực tiếp. Về việc trường THPT FPT nhiều lần trì hoãn cho học sinh đến trường, có người thậm chí đã đặt câu hỏi, phải chăng trường này muốn “câu giờ”, ép học sinh học online để thu 75% học phí? Nắm bắt tình hình, một số phụ huynh đã nhanh chóng chuyển trường cho con. Tương tự, nhiều người cho biết sẽ không cho đứa con khác của họ vào học tại trường này nữa, sau những lùm xùm về học phí cũng như cách ứng xử của trường trong việc xây dựng kế hoạch học tập của học sinh.
Gần cuối giờ chiều qua, 29.3, đại diện Ban phụ huynh cho biết, họ đã nhận được thông báo của trường về việc tổ chức học trực tiếp cho học sinh lớp 12 từ ngày 4.4 và khối 10, 11 từ ngày 12.4 tới đây. Mừng vì con em được tới trường, nhưng không ít người vẫn bức xúc vì sự chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và ức chế trong cộng đồng phụ huynh.
QUẢNG XƯƠNG